NÚI THÁI SƠN
Hà Nội tháng Tám mùa thu
Nắng vàng sương lạnh, mây giăng khắp trời
Hồ Gươm cuộn sóng, chao nghiêng
Đoàn người lặng lẽ, khóc thầm lệ rơi
Căn nhà tĩnh lặng thân thương
Lòng con chợt nghĩ bâng khuâng nỗi buồn
Bao năm sương gió, vun trồng
Để cho đất nước, có ngày hôm nay
Từ đây vắng bóng Bác rồi
Bác đi để lại, một trời tình thương
Dáng người tựa núi Thái Sơn
Bác về núi Thọ, thành trì nước Nam.
SỬ NƯỚC NAM
Dân ta từ thuở Hùng Vương
Anh hùng bất khuất đứng lên đánh thù
Nữ tướng anh hùng Bà Trưng, Bà Triệu
Đến thời Lý Bí dựng lên cơ đồ
Ngô Quyền chống giặc ngoại xâm
Ba lần Nam Hán bị thua tơi bời
Đến thời Đinh, Lý, Trần, Lê
Tàn quân phương Bắc đều không đường về
Vua Đinh dấy nghiệp cờ lau
Vua Lý ban chiếu xây thành Thăng Long
Vua Trần khoan lấy sức dân
Khoan sâu, bền chặt ấy là lòng dân
Vua Lê khởi nghiệp cơ đồ
Bình Ngô Đại cáo sáng ngời nước Nam
Quang Trung đại phá quân Thanh
Đánh cho lũ giặc không đường thoát thân
Tháp Mười đẹp nhất Hoa Sen
Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ
Điện Biên chấn động địa cầu
Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào
Rung chuyển thế giới ấy là anh Văn
Giải phóng thuộc địa, tự do
Năm châu, bốn bể, đời đời nhớ ơn!
Việt Nam, Đại tướng anh hùng
Ngàn thu vĩnh biệt, ngàn đời khắc ghi...
TRỞ VỀ ĐẤT MẸ
Quảng Bình đất Mẹ, quê Cha
Núi cao Mai Thủy, mây lành
Dòng sông Nhật Lệ, đôi bờ Kiến Giang
Câu hò hát dặm, đưa nôi
Thiên tài, kiệt xuất từng ngày lớn lên
Làm trai nuôi chí rửa thù
Giang sơn gánh vác ấy vì lòng dân
Một lòng vì nước, một lòng vì dân
Cuộc đời chìm nổi bôn ba
Thanh cao, liêm khiết ấy là trí nhân
Sáng ngời tài, đức, tâm, trung
Hoa thơm trái ngọt Người dành nuôi quân
Chăm lo giấc ngủ đoàn quân
Sắt son giữ trọn lời thề nước non
Hòa bình thống nhất non sông
Dân ta lại có đất cầy ấm no
Một ngày nắng đẹp chiều thu
Bác đi để lại muôn vàn tiếng thơm
Bác đi bóng tựa mây hồng
Bác về đất Mẹ, Bác về với dân...
XUÂN NHỚ BÁC
Tân niên Giáp Ngọ
Chào đón xuân về
Lòng con bùi ngùi
Nhớ thương da diết.
Xuân này vắng Bác
Cầu mong ước nguyện
Được đón Bác về
Vui Tết mọi nhà.
Người dân nước Việt
Thành kính dâng Bác
Một tấm lòng thành
Thắp nén hương thơm
Con cháu thảo hiền
Nguyện cầu trước án
Làm theo lời Bác
Đoàn kết một lòng
Ra sức thi đua
Lao động sản xuất
Rèn đức luyện tài
Xây dựng gia đình
Hạnh phúc ấm no
Hăng say luyện tập
Đề cao cảnh giác
Cầm chắc tay súng
Giữ vững biên cương
Quyết chí quyết thắng
Lập công dâng Bác
Xuân về nhớ Bác
Tân niên Giáp Ngọ
Mã đáo thành công.
ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP ĐỨC THÁNH VÕ
Quảng Bình đất Mẹ quê Cha
Bên dòng Nhật Lệ, bên dòng Kiến Giang
Tuổi thơ gắn với làng quê
Đến trường Quốc học, kết tình tâm giao
Thăng Long đây chốn kinh kỳ
Người thầy dạy học, người thầy bao dung
Dốc Cổ Ngư, đường Yên Phụ
Trở thành địa điểm chia ly bạn đời
Người sang đất nước Trung Hoa
Đi làm cách mạng, đi theo Bác Hồ
Được Người chỉ bảo ân cần
Trở về đất Mẹ dựng xây phong trào
Đội tuyên truyền giải phóng quân
Ba tư chiến sĩ, anh hùng Việt Minh
Điện Biên thắng trận lẫy lừng
Giặc Pháp thất trận, thu quân về nhà
Đế quốc Mỹ quyết leo thang
Gặp ngay Đại tướng dạy cho một bài
Cuốn cờ chạy khỏi Việt Nam
Tướng quân thất bại, giơ tay xin hàng
Năm 1979 Kỷ Mùi lập Xuân
Giặc ngoại bang tràn sang xâm chiếm
Đại tướng nhận lệnh chỉ huy
Đập tan quân giặc, một bài thua đau
Ba lần thắng đế quốc to
Sử ghi khắc mãi tên Anh ngàn đời
Tiếng vang bốn biển năm châu
Anh hùng dân tộc, tướng quân Hòa Bình
Anh Văn về với quê nhà
Anh về đất Mẹ, anh về quê Cha
Biển Đông sóng lặng bình yên
Người thành vị Thánh, chở che dân làng
Hôm nay đứng trước anh linh
Con nguyện suốt đời noi gương Bác
Tu Tâm, tu Đức, trọn Đạo Hiếu
Xây dụng gia đình thật hạnh phúc
Một lòng một dạ kính yêu Bác
Lao động hăng say, góp sức nhỏ
Cùng với muôn dân tấm lòng son!
Quảng Bình, tháng 9 năm 2018