Thiên tài âm nhạc Italia - A.Vivaldi (1678 - 1741) để lại tuyệt phẩm "Bốn mùa" (4 concerto cho vĩ cầm và dàn nhạc giao hưởng). Sự hoà quyện, thăng hoa của các giác quan khiến độ lộng lẫy và kỳ diệu của Thu trở nên vô cùng khác lạ so với các mùa khác khi có thể "xáo trộn" những cảm nhận tuyệt vời trước cảnh quan hiện ra bằng âm nhạc và tranh quyến rũ bằng ngôn từ thi ca.
Cúc, không chỉ có ở Thu, song sắc hoa là màu chủ đạo của mùa mà tại châu Âu đang thu hoạch khoai tây, olive; Việt Nam óng vàng lúa chín và hạt dẻ rụng tại Trùng Khánh, Cao Bằng.
Thu, chặng hưng phấn của mùa sáng tạo, nỗ lực của tất cả mọi người khi một năm nữa đang đi về Quý 4.
Nhà thơ Vi Thuỳ Linh chọn và giới thiệu.
Khi em xa
Nguyễn Hồng Vinh
Mưa đã thôi sập sùi
Trời cao lên mấy tấc
Mây vẫn giấu mặt trời
Kìm bình minh thức giấc!
Xa em mới hơn tuần
Đêm dài như cả năm
Gió lùa qua khe cửa
Nửa chăn vẫn dành em…
Chiều tha thẩn dọc sông
Mong con tàu cập bến
Nước vần vũ cuộn dòng
Tàu chở em lỡ hẹn!
Anh ngắm cánh đồng cúc
Nơi kỷ niệm chúng mình
Sao màu vàng nhòa nhạt
Có phải vì vắng em?
Chưa khuya đường Thanh Niên
Người và xe thưa thớt
Liễu ủ rũ bên hồ
Đồng hồ như đứt cót?!
Sớm nay chim bỗng hót
Báo tin vui em về
Ôm bó hoa cúc đỏ
Tặng em ngay triền đê
Đời mỗi người như sông
Lúc ầm ào cuộn sóng
Khi lững lờ nước cạn
Giữ sao tâm cân bằng?!
Em đã về tổ ấm
Nắng nhảy múa ngoài thềm
Canh heo măng thơm nức
Quà em từ rừng xanh.
Tháng 9.2023
Mùa thu
P.N.Thường Đoan
can cớ gì vàng lá
cho mùa Thu xa mưa
tôi và tôi ngồi đếm bong bóng nước
nắng lăn tăn mặt hồ vỡ nhòe
tạ ơn sâm cầm đã không biết hót
ngày ngắn dần và lạnh hơn
niềm vui sướng nào khiến trăng rằm rạng rỡ?
ta bội thu tình khi mùi thơm rơi
ở xa lắm bàn tay không hứng kịp
là giọt sương ngọt ngào hừng đông tan
không thể có những cơn lạnh bất thần khi ta ngồi cạnh nhau
cũng không thể có mưa và tuyết rơi khi bàn tay choàng vai ấm
sự rực rỡ của mùa lá rụng là đỉnh tình yêu
ta yêu nhau không vuông góc
buổi tối se se lạnh
tôi và tôi ngủ đông khi lá bắt đầu rụng
tiếng hát theo bầu trời cao và xanh hơn.…
Sài Gòn, 6.9.2023
Một ngày thu
Trần Mai Hưởng
Nắng vàng như lụa mới
Ai phơi giữa đất trời
Vũ trụ tằm nong kén
Thảo thơm giữa tay người
Vừa mới ngày Xuân ấy
Má em ửng hoa đào
Bao nhiêu là chúm chím
Biết tìm ai gửi trao?
Vừa mới ngày Hạ ấy
Sấm chớp với bão giông
Lửa cháy thành hoa phượng
Náo nức cả thinh không
Khẽ khàng sao ngọn gió
Sột soạt tà áo bay
Mơ hồ vàng xanh thắm
Đã là Thu sáng nay
Em một mình trên phố
Với mùa Thu đi cùng
Mong manh và hư ảo
Bởi ngày Đông sẽ sang...
9.2023
Cúc tháng Chín
Nguyễn Đức Phú Thọ
(Viết cho ngày sinh)
Chạm vào buốt lạnh đêm
Những bông cúc
tháng Chín,
soi mắt nhìn mờ tỏ
Giấc hoang mê gõ cửa
tháng Năm, chấp chới cánh đồng
mưa rớt phía thinh không
một đốm buồn lân tinh
tiền kiếp...
Phía phố người ẩn hiện
Giấc mơ tĩnh vật, góc đời
Giọt đèn khuya
dẫn lối phía mặt trời
Cúc
tháng Chín
Vàng mắt ai vời vợi...
Sắc màu tháng 9
Nguyễn Vĩnh Tiến
Đừng tưởng đỏ là chín
Đừng tưởng đỏ với xanh
Là nâu...
Không đâu!
Màu nâu
Là rừng cao núi sâu
Là bùn đất thẫm màu...
Đừng tưởng lời ai nói
Là tình yêu xốn xang
Không đâu!
Tình yêu
Là vạn cơn lũ xô
Là sự sống mơ hồ
Là anh đau đớn kể
Hỗn độn của giấc mơ...
Không đâu!
Tình yêu
Là anh cắt dây diều
Là em hay quên lãng
Là nỗi buồn lảng vảng
Đến trong chập choạng chiều...
Không đâu
Không yêu
Không tưởng!
Tháng 9 chẳng chín bao giờ
Tại hoa thược dược hay đùa đấy thôi*...
9.2023
* Thược dược nở 2 lần trong năm - mùa Xuân (rộ nhất) và giữa Thu.