Giấc tháng Ba
(tác giả: Bùi Văn Nghị)
Tháng Ba trong ba chiều không gian
Ipe vàng nhớ hoa gạo đỏ
Nắng vỡ triền đê nhớ
Anh nằm nghiêng sông
Không cần hỏi nhớ nhiều không
Vì anh biết em luôn đợi
Mái tóc mỏng dần sau những đêm vơi
Đan hương em trên ngực anh nóng hổi
Nóng hổi chung lệ mặn thấm môi
Nóng hổi đêm miên man hoa bơi
Giờ đang giữa Xuân rồi
Chẳng mấy sẽ sang mùa Hạ
Mùa nào cũng hoa cũng gần như hai ta
Hối hả chạm sâu một miền thư thả.
11.3.2024
Lại đến tháng Ba
(tác giả: Nguyễn Văn Lạng)
Lại đến tháng Ba cho những vầng hoa gạo
Thắp đỏ cao nguyên rạo rực khát khao
Trời Tây Nguyên cao và đôi mắt em trong
Để anh say như đàn ong say mật
Thêm gió đại ngàn thổi bùng cơn khát
Suối khô đâu rồi dòng nước mát?
Cho trẻ thơ nô đùa mỗi buổi chiều buông
Tháng Ba về, A Mí lại lên nương
Chiếc xà gạc vắt trên vai A Ma gầy guộc
Lên nước thời gian cũng giống da người
Gian khổ thế, miệng vẫn cười tươi
Để hy vọng có mùa rẫy mới
Dẫu không hẹn, tháng Ba vẫn tới
Ta yêu người tha thiết tháng Ba ơi!
3.2024
Tháng Ba
(tác giả: Nguyễn Thành Tâm)
Tháng Ba... con chờ con đợi
Hương bưởi trăn trở triền sông
Nghiêng non dốc trần nỗi nhớ
Ngân ngẩn gió ngược cuối đồng
Tháng Ba... cha không về nữa
Hoa gạo đỏ mắt mùa mong
Con chân trần rơm rớm cỏ
Lúa non dàn dạt sóng lòng
Tháng Ba... người về trong mộng
Hoa xoan lặng tím góc vườn
Chiều đưa câu Kiều trên võng
Tiếng trầm bao nẻo con thương
Tháng Ba... mãi tràn ký ức
Mùa xưa tím những nẻo đường.
3.2024
Lên Bắc Sơn
(tác giả: Trần Tâm)
Sương đặc rải dọc đường
Lên huyện lỵ Bắc Sơn
Lố nhố bóng người
Chìm trong sương
Bát rượu ngô ấm nóng
Bên bát phở trâu nồng
Những mã phu áo cộc
Gân bắp cuộn từng vồng
Cầm cương đi lững thững
Giấu trong người bão giông
Khan khan tiếng ngựa hí
Lửa bếp khua bập bùng
Đất trời màu khói nhạt
Trong lo toan chất chồng
Tháng Ba màu xanh lúa
Hẹn ai mà ngước trông
Ngày leo đồi vật vã
Tôi ngồi nghe mông lung
Rối bời bao ý tưởng
Mà trong đầu trống không.
Lạng Sơn, 16.1.2024
Mưa làng Vũ Đại
(tác giả: Hải Đường)
Tôi về Vũ Đại tháng Ba
cánh đồng Thị Nở mưa xa giăng màn
lối nào anh Chí đi hoang
ngõ quê thảm nhựa trăng loang loáng buồn
Bờ sông gió tướp mưa tuôn
váy nơm kéo ngược xế vườn yếm nâu
thịt da bữa ấy nát nhầu
Nở nòn nõn trắng hương cau tóc dài
Mưa làng Vũ Đại mưa dai
ngôi nhà Bá Kiến mưa dài trăm năm
lặng nghe sau lớp ngói trầm
lời trao lương thiện ân cần đón đưa
Vẫn còn những kiếp “Đời thừa”*
nhưng kìa “Giăng sáng”* dẫu mưa cạn ngày
vẫn còn anh Chí rượu say
nhưng không rạch mặt ăn vay nghĩa tình
Đơn sơ ngôi mộ Tiên sinh
nỗi đau tuyệt bút riêng mình Nam Cao.
3.2024
* Tên các tác phẩm của nhà văn Nam Cao
Rét nàng Bân
(tác giả: Trần Mai Hưởng)
Trời cho rét nàng Bân
Sau những ngày oi ả
Cái lạnh mang về nỗi nhớ
Căn bếp cũ ấm nồng
Bây giờ còn bao nhiêu thiếu phụ đan áo, thêu khăn?
Bao nhiêu đàn ông đi đắp đập xây thành?
Đô thị nồng khói Honda
Chen chúc người tan sở muộn về nhà
Tình yêu như đã đi qua
Bỏ lại bao con người đơn độc
Gian nan lắm đường kim
Đan lại những mái lành
Vòng xoáy ly tâm xô đẩy
Người ta cứ đi mà không biết về đâu
Mong một cái rét tận cùng tâm khảm
Để tình yêu ấm lại thuở ban đầu!
3.2024