KHI YÊU NHAU
Khi yêu nhau
Lệch sẽ kê cho bằng
Cong sẽ uốn cho thẳng
Méo mó sẽ nắn cho tròn
Núi dẫu cao sẽ san cho thấp
Đất dù thấp sẽ đắp cho cao...
Khi yêu nhau
Ta làm được tất cả
Cầm trái đất ném tung vào vũ trụ
Nghiêng bầu trời xuống hái những vì sao...
Khi yêu nhau
Không tính thiệt hơn
Thắp trái tim cháy lên thành ngọn đuốc
Soi nhau đi khắp mọi chốn trần gian...
Hà Nội, ngày 1.4.2015
MỖI BÀI THƠ ANH VIẾT
Mùa thu hay mùa đông
Mùa xuân hay mùa hạ
Mỗi bài thơ anh viết đều có ánh mắt em
Khi anh ngồi đọc sách, em chui vào trong ngực
Khi anh đi dạo trên đường, em chui vào trong tóc
Khi anh viết trên bàn, em chui vào trong ngòi bút...
Ở chỗ nào anh cũng có bóng hình em
Hình bóng em trong giấc ngủ
Hình bóng em trong cả lúc anh uống, anh ăn...
Bốn mùa có mười hai tháng em luôn ở trong anh.
Cũng có lần anh cho bóng em vào túi mang đến miền quê lạ
Khi đến nơi anh lại mở ra nhìn...
Anh ngắm em một hồi rồi hít em vào sâu trong ngực
Thế là em lại ở trong anh
Em múa ca giữa chốn bình yên nhất
Ta cảm nhận trong nhau muôn ngàn hạnh phúc...
YÊU RÂU
Em chẳng yêu gì
Em chỉ yêu râu...
Xin anh mỗi ngày đừng cạo
Cứ để nguyên cho râu mọc như rừng
Em thích râu cọ cọ vào mặt
Cả người cong lên rung rung...
KHI EM ĐẾN
Khi em đến thảo nguyên chiều nổi gió
Ngựa đã phi, em biết đâu tìm
Yên còn nửa, anh vẫn chờ em đến
Em một mình, bàn chân bước lặng im...
Khi em đến hoa thảo nguyên bừng nở
Anh đã phi đến tận cuối trời
Hoa hát cùng em
Trăng hát cùng em
Những hàng cây nhảy múa
Máu em ngưng lại ở trong tim...
Ngày mai nhé, anh lại đưa em đến
Gió thảo nguyên lồng lộng đón em về
Giữa trăng cao một tình yêu bất tử
Tình của anh rộn rã chốn sơn khê...
Em sẽ hát về một tình yêu tuyệt vời nhất
Ngồi lưng ngựa, anh với em phi...
Tháng 3.2014
VỀ BẢN HON NHỚ HÀ NỘI
Về Bản Hon lại nhớ Hà Nội
Phố xá bê tông nắng đội trên đầu
Người không đủ khí trời để nói
Cả bốn mùa khói bụi mắt cay
Cả bốn mùa khẩu trang mắt mũi
Sáng sáng tắc đường, mặt chạm mặt nhau
Đêm mát lạnh bản giữa rừng sâu
Bầu trời cao muôn sao cùng tỏa sáng
Trăng rót mật vàng, cây lá khẽ lay
Bóng núi rung rung, rì rào cơn gió
Tiếng chim rừng lảnh lót đêm thanh
Em ơi, ta lại về bản mình em nhé
Bản nhạc đêm vui suốt mùa hè
Mận đang đỏ, mơ đang vàng trái
Anh nhớ thương Hà Nội đêm qua...
Hè 2018