BÊN GIÁ SÁCH CŨ
Những trang sách cũ dẫu đọc rồi
Vẫn thơm mùi chữ thuở tinh khôi
Lần tay, lòng chạm mùa hương ấm
Bóng chữ đằm trang những phận người.
THƠ
Gõ lún phím đêm
Phản hồi hiện chữ
Màn hình xanh ròng rượu mồ hôi
Dẫu ngâm hay đọc
Muối người còn mặn từng dấu phảy
TUỔI SÁU MƯƠI MÌNH
Thế là tuổi sáu mươi. Mình
Bao nhiêu cái bất thình lình. Bong ra
Bộ quân phục tháng ngày qua
Giờ treo lòng mắc, xa xa… thế nào
Những ngày trai trẻ ồn ào
Chiều lên bàng bạc nới vào sáu mươi
Cuộc đời sương gió người ơi
Đêm còn lưng lửng đã ngồi bình minh
Này em, tuổi sáu mươi mình
Giời đem sáu mặt bồi sinh vào chiều…
NGHIÊNG
Cơn cớ nào lên men
Đêm Hà Nội
Bỏ ngỏ hai đầu
Gối hoàng hôn Hồ Tây
Duỗi bình minh Sông Hồng
Một cơn say vừa cạn
Rượu đất trời nghiêng sông...
GẠN CHIỀU
Gạn cả chiều quê lên cốc gió
Anh ngồi đẫm lại với hồ xanh
Ở đây ai uống mà say cả
Những nụ hôn thiêng xuống hạ lành
Gạn cả chiều quê lên cốc nhớ
Mắt người đẫm bạc muối quê hương
Tháng năm chạm nhớ lên màu tóc
Thăm thẳm đồng xa vẫn nắng sương
Gạn cả chiều say vào mắt sóng
Đáy mùa thăm thẳm nỗi yêu xa
Xuân ấy lỗi gì hoa gạo đổ
Người sang sông nhói đỏ tháng Ba
Anh say quá, câu thơ thì chật
Mấy lần đem quê cũ xuôi dòng
Hoàng hôn cũ đinh ninh cầm chắc
Chiều nay về đưa nón sang sông...