Tôi không còn ca từ nào về bóng đá
Khi niềm vui đã đụng đỉnh tuyệt vời
Khi khát vọng đã vượt qua khát vọng
Chút mong manh tiếc nuối cũng qua thôi
Bóng đá ạ muôn điều kỳ diệu lắm
Trái đất già nua mòn cũ lắm rồi
Chúng ta bay lên một chiều tuyết lạnh
Trao huy chương cho mỗi tình người
" Mỗi binh nhì phải biết mơ thành Đại tướng"
Tuy mất trận cuối cùng cũng đau chứ em ơi
Chắc em biết Việt Nam mình bề bộn
Trách chi nhau chuyện hờn giận nọ kia
Tự hỏi sao Việt Nam mình nhỏ bé
Mà yêu thương khát vọng tràn đầy
Mỗi đứa trẻ đều thuộc lòng Thánh Gióng
Bóng đá tôi yêu là thế Việt Nam ơi!
Tuổi thơ ơi bóng đá của tôi ơi !
***
Phải biết buồn nhưng cũng phải biết vui
"Người ta lớn bởi vì mình quỳ xuống"
Đừng chịu nhỏ mà sợ không dám lớn
Việt Nam ơi tôi mãi mãi yêu Người!