Chiều Mũi Né
(tác giả: Nguyễn Văn Lạng)
Người đời lâu rồi, gọi nơi này là Mũi Né
Biển sóng biếc xanh
Cánh rừng còn lại vẫn xanh
Bao quanh... điểm xanh...
Những cồn cát trắng
Trời cho nơi này ít mưa, giàu nắng
Với rừng Xavan tiểu cảnh sa mạc Gobi...
Hàng dương chiều nghe gió thổi thầm thì
Và em đọc bài thơ “Thuyền và Biển”
Anh chợt nhớ một câu trong bài hát cũ:
“Biển một bên và em một bên”
Ngồi hóng gió khi bình minh lên
Lòng rộng mở chân trời mơ ước...
Tĩnh tâm lặng cho anh điều ước
Biển và em mãi mãi kề bên
Mũi Né ơi, ai đã đặt tên?
Yên Ninh, mùng 3 Tết Giáp Thìn.
Đường đi của mưa
(tác giả: Vi Thùy Linh)
Đón Tết bằng mưa
Đang Tết thì hửng nắng
Cơn nắng lạnh phân ly
Làm sao chống lại Heraclius?
Bên nhau tháng cuối năm
Xa nhau khi mùa mới
Mưa phùn bay lạc trời điệp điệp nét bút rã rời
Mưa xung động không gian bằng cơ man gạch nối
Ôi không gian xa xôi kìa vòm trời lẻ đôi
Vẫn nối được bằng hình dung thấu cảm
Cuộc giao linh bí ẩn sau nghi lễ thánh đường
Đã cho đôi ta hoà nhịp khát vọng
Mưa từ đâu?
Câu trả lời tưởng dễ như hỏi nơi khởi đầu tuyến lệ
Nhưng định mệnh - vận hội chỉ hy hữu trong đời
Giữa xoay vần vĩ đại của vũ trụ quay cuồng tỉ phận người
Phác thảo chân dung không cười
Đang nhoà dần cuối cơn mưa mới
Ta đã mong bên nhau trong mưa dài ba ngày không dứt
Mà mồng Ba Tết bỗng rơi tờ lịch nhanh hơn tóc xối
Tóc trút bạc đêm biệt lời
Đường mưa trên nếp nhăn chia phôi
Link từ Linh
Chạy khỏi vóc hình 1m60 theo trục tung trận mưa tưởng tượng!
Mùng 3 Tết Giáp Thìn
Kỳ diệu
(tác giả: Phạm Quốc Vinh)
Đêm nay gió Xuân thổi
Giọt sương buông trên cành
Sớm nay đoá mai nở
Điểm vàng giữa nền xanh
Nhắp chén trà hiên vắng
Nghe bầy chim ríu ran
Mẹ thiên nhiên kỳ diệu
Sinh sôi sau úa tàn!
2024
Mầm
(tác giả: Trần Tuấn)
Tiếng lá rụng vỡ ra ngàn âm điệu
Rõ nhất là âm vọng của lặng im
Người nhặt lấy chôn vào mầm cây mới
Non dại ơi, cứ bình tĩnh lớn lên!
2024
Ruộng Xuân
(tác giả: Nguyễn Phúc Lộc Thành)
Cùng nhau vạc vỡ đêm đầy
Trên ruộng nhung lụa ta cày ải Xuân
Em ơi, mọi thứ quá gần
Tôi đang run rẩy, thánh thần thì xa
Nghe từng thớ thịt khuôn da
Rùng rùng mở mắt như na đầu mùa
Trái người đã ngọt hay chưa
Hay tình như thính chỉ lừa thơm thôi
Đêm nay vườn đã mở rồi
Trái nào đã chín trên môi dại khờ
Em ơi, thân xác là thơ
Đêm nay thăng giáng trên tờ giấy trinh
Mặc cho lũ qủy có rình
Thánh thần vờ ngủ thì mình cứ say
Ruộng đêm tay cấy tay cày
Trên vùng xôi mật, ta đày ải Xuân.
2024
Tân niên
(tác giả: Võ Sa Hà)
Qua rồi mấy ngày Tết
ôi mệt
hóa vàng xong rồi
uống rượu và nghĩ...
Ta vẫn là một người chồng,
một người cha, một người ông trách nhiệm
vẫn hiếu kính với tổ tiên
ông bà, cha mẹ
vẫn là chủ nhà làm tốt việc chúc Tết và tiếp khách
dù mấy ngày Tết tưởng dài
hơn một năm
hoàn tất phận sự rồi
nhưng sao ta buồn vậy?
Mắt rượu rưng rưng nhìn ta
rượu đừng khóc nữa mà
những ngày Tết đã đi qua
năm mới đến rồi
ta vẫn phải lo toan thường nhật
vẫn phải làm một số điều
theo kế hoạch
nhịp đời vẫn cuốn ta theo...
Hóa vàng xong mà phải nghĩ bao điều
thì thôi uống đã
Ta gửi hồn ta vào gió Xuân bay!!!
2024