HÔN MÙA TRONG ANH
Từ khi yêu Anh
Em không còn thời gian xem truyền hình, dự báo thời tiết
Bận sống và viết theo khí hậu giác quan
Phút thư nhàn là mường tượng
Ngả vào Anh vòng tay vắt qua thế kỷ
Một khí quyển bỗng cấp bách muốn tràn môi ngọt
Thảo nguyên ủ hương dòng sông ấm sáng
Phép quên thời gian bỏ qua ánh dương bỏ mọi loại đồng hồ
Tự dưng muốn mưa lâu để không thể đi đâu
Thường hằng muốn thiếp bên nhau giấc sâu
Em không chờ Anh hôn tay em, những ngón tay viết nhiều, luôn mỏi
Em nâng bàn tay Anh khi mắt em ghìm lệ
Chiến tranh, nửa thế kỷ qua mà chưa khi nào đồng loại quanh chúng ta ngừng
giao chiến vì u mê cuồng vọng
Sao tay Anh thật mềm và mắt thật trong
Thôi hỏi "Sao" vì triệu hạt sao đang dát không gian linh giang
Mây muốn tước mình muôn sợi mềm kim cương gội tóc
Đêm đen, tóc trắng
Thân cây mun, thân người muốt
Phong cầm theo nhịp thở trên da
Những tàng diệp lục lông tơ khe khẽ lộc nhung
Sáng mát dịu ngỡ đi nhầm mùa Thu
Khi cơn mưa tối qua bứt lá vàng từng bầy
Khi Klimt dát ngàn lá vàng lộng lẫy
Anh hôn em làm say thế giới
Từng thời đan tay... một kiếp sống đầy
Tim chẳng đập dồn, thở thôi gấp gáp
Một sinh cảnh lãng mạn nhất trần gian
Khi từng giây yêu thành ký ức phản quang
Anh giữ mùa yêu link cơn hôn Linh
Một kiệt tác mới mà Klimt * muốn vẽ...
7.7.2022
* Gustav Klim (1862 - 1918) - danh họa người Áo,
đại diện tiêu biểu của trường phái Tượng trưng.
BÌNH MINH LINH
7 nốt nhạc biến hóa thành muôn bản nhạc tuyệt trần
Vây quanh căn phòng tầng 7
Thang máy nhanh không kịp nửa nhịp hôn vội
Vì hai người yêu say...
Đêm cuốn lụa cánh tay tóc ngủ giấc gầy
Ngón dọc kinh tuyến lưng, môi bậm tọa độ ngực
In bản đồ thân thể vào khuôn phu thê
Lặn vào cơn mê tươi hồng oxy...
Cùng chiều cơn ngái ngủ của Vi
Nàng giữ chậm một cảnh mơ - hiện thực
Nắng Hạ loang bụi, ồn ở ngoài khung cửa
Dựa gối trắng ngối đệm trắng trong phòng trắng
Em ngắm Anh bên bàn viết, sừng sững núi xanh nguyên
Anh mặc áo tím em mua, sắc lãng mạn của oải hương đang trổ
Từng ký tự từ tay Anh luân lưu mạch sử
Cả thành phố phút chốc thành tĩnh vật
Chỉ thấy Anh tỏa tuệ phồn sinh
Một bình minh lưu mãi khuôn hình...
Hãy viết tiếp cho em những bình minh mới
Cây bút thành đũa chỉ huy giao hưởng cuộc đời
Anh viết - Em muốn ngắm mãi thôi
Buổi sáng tuyệt vời
Khi mắt đang yêu thay đôi môi...
2.7.2022
THUỘC DA
Paris nắng gắt
Một số thị dân và du khách đến quảng trường Trocadéro
(Nơi lý tưởng nhất để ngắm tháp Eiffel)
Chỉ để nhảy xuống đài phun nước cho đỡ nóng
Kinh đô Ánh sáng, album ảnh lộ thiên mà ảnh vẫn vẹn nguyên
Một thi sĩ da vàng, họ Vi
Đã gửi Paris phần đời tuổi trẻ
Không phải trong tàng thư, thư viện quốc gia hình đôi sách mở
Tiếng nói, nụ cười, ánh mắt, nếp nhăn, gương mặt
Nước hoa thấm dọc Champs Élysées, sánh vang, chỉ môi ngấm cafe
Những buổi chiều tháng 7 năm 2022 quá nhớ người tôi thầm yêu từ 2007
Seine vọng tên Anh - dòng sông ấy
Dọc bờ kè, khắp các con đường đá đen lâng bước tình ca...
Chưa tắm biển nhân tạo bên sông Seine
Chưa quay lại kể tình yêu lớn của tôi với cây cầu cổ nhất Pont Neuf, cầu Mới,
cầu đá đầu tiên trong 35 cây cầu đá
Song tôi biết cánh tay Anh là cầu linh diệu nhất
Truyền từng thế kỷ thành ký tự nối tương lai
Không giữ nổi làn da sắc trắng hồi thanh xuân
Bão lốc thuộc da tôi từng đêm không nắng
Tôi làm nóng mình những chiều sốt lạnh
Thuộc da tôi, vệt hôn tháp cổ
Thuộc da môi, hôn kiểu Pháp, ngọt sâu não bộ
Thuộc da trên quảng trường lộng sáng, tan nhau...
22.7.2022