Trong giai đoạn từ 1990 - 1995, nhà thơ Hoàng Việt Hằng đoạt giải Nhì với tập thơ Những dấu lặng.
Đến giai đoạn 2000 - 2014, nhà thơ Hoàng Việt Hằng tiếp tục đoạt giải Nhất với tập thơ "Xóa đi và không xóa".
Đến giai đoạn 2021 - 2023, nhà thơ Hoàng Việt Hằng tham gia ở thể loại tiểu thuyết với tác phẩm “Thời gian trong cõi tạm”. Tác phẩm được đánh giá cao, gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo.
Lao Động Cuối tuần trích một số tác phẩm thơ trong tuyển tập "Hoàng Việt Hằng thơ tuyển" của tác giả Hoàng Việt Hằng:
DAY DỨT
Day dứt mãi trong tôi
sau đám tang
có một ông già làm nghề liệm xác
ông lặng lẽ nghe nhiều tiếng khóc
khi vuốt mắt cho người già ở tuổi hai năm mươi
khi bế ẵm đứa trẻ chỉ vài ba tháng tuổi
những người ông gặp chẳng còn trối trăng gì
ông sống một mình với chai rượu trắng
ở cuối cánh đồng trẻ chăn trâu vẫn hát
lúa vẫn vàng như vậy thật sao?
day dứt mãi trong tôi
nhìn xuống đất sâu
đời ông già có nghề liệm xác
ông ơi ông chỉ sống có một mình với chai rượu trắng?
DẤU CHẤM THAN VIẾT NGƯỢC
Anh vẫn ngồi như dấu chấm than viết ngược
trong gió mùa đông bắc trở về
bao năm
em thân cò lặn lội
để chăm anh và con
đủ ấm
đủ no
chỉ ước đủ thôi
mà tóc em bạc phơ
chỉ ước đủ thôi
mà em vờ không sợ
nhưng dù em có sợ
hay em không sợ
thì anh vẫn ra đi
em vẫn thấy anh ngồi như dấu chấm than
viết ngược
anh vẫn ngồi viết trên bàn...
lúc ốm đau
em đã muốn bỏ cuộc
nhưng thấy con tha thủi không đành
nên em đánh cuộc
em đã viết
ở đằng sau có anh đợi em
anh vẫn ngồi như dấu chấm than viết ngược
trong gió mưa giông bão dội về...
THƠ TÌNH VIẾT TẶNG CHỒNG
Anh đã chôn vùi mối tình câm
ngỡ bao năm không dễ gì đào bới
hạnh phúc của thời bình em không đắp nổi
mối tình câm và lặng của chiến tranh
chị ấy đến thăm anh sau nhiều năm
mối tình xưa như thế vừa đi vắng
mỗi chúng ta cày xới để làm gì?