Tây Bắc càng được nhắc nhớ và tìm đến nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhắc về quá khứ để hướng tới tương lai. Vẻ đẹp nên thơ, trữ tình, hùng vĩ của Tây Bắc luôn là nguồn cảm hứng lớn cho cuộc sống. Chúng ta ngợi ca Điện Biên, thực chất là khát vọng những "Điện Biên Phủ mới" với kỳ tích kinh tế thay đổi diện mạo đất nước, quê hương.
Nhà thơ Vi Thùy Linh chọn và giới thiệu.
Cung đường nhớ
(tác giả: Trịnh Minh Hiền)
Những nụ mận
Sáng sớm ướt mưa
Lòng em như cánh hoa
Trĩu nước
Như ta có nhau
Mưa
Xoa dịu nỗi khát
Sa mạc ánh mắt
Tìm
Trắng trời hoa trắng trời mưa trắng trời
Em nhớ
Nụ mận nụ mơ
Chớm nở
Xuân này anh có về?
Mỏng manh ấy rơi
Ngả nghiêng đất trời
Cả đồi hoa ướt
Đợi một người ấy thôi.
4.2024
Tiếng khèn
(tác giả: Phạm Thị Hồng Thu)
Tiếng khèn gọi bạn tình
Tiếng con tim thổn thức
Gió ngừng
Đêm ngừng
Vạn vật ngừng
Để khèn thăng hoa
Tiếng khèn chắt từ ba trăm sáu lăm ngày chờ đợi
Năm ngàn phút nhớ mong
Ba mốt ngàn giây khắc khoải
Chiếc cầu nối long lanh mong manh
Một đêm hơn một năm
Một đêm hơn một đời
Nguồn động lực vô biên
Cho năm sau
Năm sau...
23.4.2024
Nhớ Điện Biên
(tác giả: Nguyễn Ngọc Tung)
Anh theo mây trắng xứ Đoài
Lên miền Tây Bắc tìm người năm xưa
Cùng em sang suối Hẹn Hò
Thác tung Dải Yếm trắng bờ tình yêu
Hoa ban nở trắng lưng đèo
Anh về bản Phủ ban reo gió ngàn
Bữa cơm rau dớn nhà sàn
Đêm trăng lửa trại chưa tan chưa về
Cùng em nhảy sạp, múa xòe
Tình người tình đất sơn khê mặn nồng
Nhớ Mường Thanh, nhớ Him Lam
Tay em hái mận như còn thơm hương
Nhớ Mường Nhé, nhớ U Va
Nhớ mây tắm suối, nhớ guồng tát trăng
Anh về nhớ nét hoa văn
Em thêu cổ áo, thêu khăn đội đầu
Mặc đèo cao, mặc suối sâu.
5.2024
Đêm Điện Biên
(tác giả: Trần Văn Khiên)
Đêm Điện Biên trở mình trong biếc tím
Tiếng gà rừng đã lanh lảnh đợt hai
Phía trời xa lấp lánh sao mai
Men rượu cần hôm ấy vẫn còn say
Mắt sơn cước chợp rồi không nỡ ngủ
Trên ngọn tiếng chim gì nhắc nhở
Bắt cô về trói cột nhà ta
Sớm mai xuôi về biển
Chút hương rừng thành nỗi nhớ khi xa...
5.2024
Những đôi mắt Mường Phăng
(tác giả: Bùi Thu Hằng)
Xe chậm dần bên vách chênh vênh
Cơn gió xanh vây quanh bầy em nhỏ
Nào túi thổ cẩm, vòng kim sa, mũ thêu hoa tím, đỏ
Ríu ran nhộn lời mời
Tôi như bị thôi miên bởi những nụ cười
Rừng bông trắng rẽ sóng mây mong mỏng
Chắp cánh ngày mai thênh thang trời rộng
Những chim non cần mẫn gắng thuộc bài
Con tính dã tràng không đầu không cuối
Lem nhem gò má hừng đoá nắng
Lem nhem làn môi cong nụ thắm
Mây vô vi xòe ô
Các em! Những nét vẽ tinh khôi của trời
Dụ bức tranh khắc đá cội gốc
Các em! Những khuông nhạc không lời vượt dốc
Bản giao hưởng núi rừng, sông suối chảy thành thơ
Em hãy líu lo cho rừng khô bừng lá
Em múa xoè cho cành guộc đơm hoa
Em hãy ngấm hồn cái chữ cho hương rừng thơm xa....
Xin những ánh mắt đừng nói
Cửa sổ trái tim thôi cong hình dấu hỏi
Tôi về biển sóng chập chờn canh ba
Một biển sương nhòa da xiết gọi!
5.2024
Về Tây Bắc hôm nay
(tác giả: Bành Phương Lan)
Nửa đêm xuống tầng trệt
Đưa em vượt núi tới quê anh
Bồng bềnh mây trắng đẹp tựa tranh
Tây Bắc hôm nay vui mở hội
Phố núi bừng lên sáng long lanh
Theo anh lên ngựa đi chợ phiên
Ngắm cô gái Thái đẹp dịu hiền
Xòe hoa múa lượn khoe áo mới
Chờ tiếng khèn ai kết nên duyên
Ta uống cùng nhau chóe rượu cần
Ngắm hoa ban nở lúc đang Xuân
Thăm dòng Nậm Rốm, thăm nương lúa
Thăm nếp nhà sàn ấm tình thân
Thăm bao di tích ở nơi đây
Tướng Giáp chỉ huy thắng giặc Tây
Lừng danh thế giới - Điện Biên Phủ
Bao người ngã xuống cho hôm nay
Càng thấy thêm yêu mảnh đất này
Chia tay phố núi nồng hương say
Em sẽ mang về nhành ban trắng
Ta mãi không quên kỷ niệm này.